Trở về thăm chồng cũ và các con, tôi sững sờ khi phát hiện chảo gà rán đang sôi sùng sục trên bếp.
Cuối năm 2005, khi vừa tròn 23 tuổi, tôi kết hôn, điều mà không ai ngờ tới với một cô sinh viên tốt nghiệp xuất sắc. Lẽ ra, ở độ tuổi này, tôi nên tập trung vào sự nghiệp và trải nghiệm cuộc sống. Có lẽ vì kết hôn quá sớm mà mối quan hệ của tôi với chồng cũ đã tan vỡ. Chuyện tình của chúng tôi bắt đầu khi tôi thực tập tại công ty anh. Ngày đầu tiên, tôi gọi nhầm tên anh, nhưng chính điều đó lại khiến anh để ý đến tôi. Anh luôn tận tâm giúp đỡ tôi trong công việc, từ đó tôi nảy sinh tình cảm với anh và tin rằng anh cũng có cảm xúc tương tự. Với trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi mong muốn dành trọn thanh xuân bên anh.
Chồng tôi khi đó đã 29, 30 tuổi, và chúng tôi quyết định kết hôn bất chấp sự phản đối của bố mẹ. Tôi chấp nhận bất hiếu để được bên người mình yêu. Những năm đầu hôn nhân thật hạnh phúc, tôi sinh hai con, một trai một gái. Tuy nhiên, sau khi sinh bé thứ hai, tôi cảm thấy cần quay lại công việc. Tôi không muốn chỉ làm nội trợ, nên đã thuê giúp việc để chăm sóc con cái và lo việc nhà, trong khi tôi tiếp tục phát triển sự nghiệp, xin chuyển sang công ty khác để có nhiều cơ hội hơn mà không phải lo lắng về lời đồn đại.
Năm 2010 đánh dấu sự khởi sắc trong sự nghiệp của tôi, với nhiều dự án trong và ngoài nước. Đến năm 2013, tôi được thăng chức trưởng phòng và năm 2014 lên phó giám đốc. Tuy nhiên, tôi nhận ra hôn nhân có dấu hiệu rạn nứt. Công việc bận rộn khiến vợ chồng tôi không có thời gian gần gũi con cái, và cuối tuần thường phải gặp gỡ đối tác. Dù gia đình không thiếu thốn về kinh tế, nhưng thiếu những khoảnh khắc sum vầy. Tham vọng ngày càng lớn, tôi đã phải trả giá khi trong một lần vừa làm việc vừa trông con, con gái tôi bị bỏng chân. Chồng mắng tôi vô trách nhiệm, nhưng tôi cũng cảm thấy mình đã hi sinh nhiều cho gia đình.
Sau trận cãi vã, tôi và chồng ly dị nhanh chóng. Anh không cho tôi nuôi con, và tôi cũng tỏ ra bất cần, dù rất yêu thương các con. Chúng tôi chia tay năm 2015, nay đã 5 năm, chồng cũ đã có vợ mới, còn tôi sống với cha mẹ. Anh vẫn quan tâm, hỏi han và gửi trợ cấp, dù tôi không cần. Tôi cảm thấy cô đơn, nhưng công việc và du lịch giúp tôi quên đi phần nào. Gần đây, tôi thăm chồng cũ và các con, giờ các bé đã lớn và hiểu chuyện hơn. Khi vào bếp chơi cùng các con, tôi bất ngờ thấy chảo gà rán nóng hổi trên bếp, khiến tôi chạnh lòng.
Vợ mới của anh từ trên gác đi xuống, lịch sự chào hỏi tôi. Còn tôi chỉ thấy sống mũi cay cay. Gà rán là món con tôi rất thích, nhưng ngày trước, tôi chỉ đưa con ra quán mà không bao giờ vào bếp làm cho chúng. Giờ, vợ mới của chồng đang rán gà và gia đình họ hạnh phúc. Tôi tiếc nuối về những gì đã qua, tự trách bản thân vì sự bảo thủ của mình. Tôi cảm thấy mình là một người mẹ tồi.



Source: https://afamily.vn/ve-tham-chong-cu-va-cac-con-toi-bang-hoang-chet-dieng-khi-thay-chao-ga-ran-nong-hoi-tren-bep-20201224140116478.chn